Quote:
Originally Posted by vinhduong68
Đi một ngày đường, học một sàng khôn.
có một số người chỉ làm việc quanh quẩn cộng đồng người Việt thôi cho nên không biết luật pháp rõ ràng. Đây cũng là một bài học. Tôi nghĩ họ chỉ muốn con họ ở tiệm chơi chỉ vì không có người giữ trẻ, khi mùa hè không có phải đi học. Đáng thông cảm xin đừng nặng lời.
|
Bạn không biết chứ, những người làm nail/tóc tại những khu phố sang trọng, họ hiểu biết nhiều lắm đó bạn, lý do là họ học và nghe những chuyện từ khách hàng có ăn, có học của họ.
Tui có hai người bạn, hai người này có hai người chị, một người làm nail, một người làm tóc, mỗi người ẵm một ông chồng Mỹ trắng triệu phú đều là client của họ dó...