05-22-2018
|
#15
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Jan 2007
Posts: 4,717
Thanks: 6
Thanked 2,981 Times in 1,543 Posts
Mentioned: 6 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 371 Post(s)
Rep Power: 24
|
Quote:
Originally Posted by QueMe
Đừng tưởng sang Mỹ là thiên đường, đã đi là chấp nhận làm lại từ đầu bằng cách đi cày 2 hoặc 3 jobs, cố dành dụm tiền bạc để gữi về cho người thân ở VN cất giử dùm, số tiền còn lại sau bao nhiêu năm ăn mì Ramen sáng trưa chiều tồi để có thể save, và để có thể dùng số tiền này để trở về VN sống "Nhất Dạ Đế Vương" ít nhất 1 lần trong đời, và nổ với những cô bạn hàng xóm ngày xưa!
Khi trở qua Mỹ, tiếp tục đi cày tiếp, ăn mì Ramen tiếp, tiếp tục share phòng tiếp, đi used car để tiết kiệm tiền, và hẹn mùa Xuân năm tới hay vài năm tới sẻ "chở" về nổ tiếp!!!
What a life. It's not beauty but almost perfect for a few.
|
    
|
|
|