Nỗi khổi của Việt kiều nào ai thấu?
Đúng vậy, nếu so sánh với hàng triệu triệu người Việt trong nước thì Việt kiều ở hải ngoại có những nổi khổ này:
- Có Tự Do, có Dân Chủ, có Nhân Quyền, có Tự Do Tôn Giáo Tín Ngưỡng, có Tự Do Hội Họp, có Tự Do Báo Chí, có Tự Do phát biểu ý kiến, có Tự Do thành lập Hội Đoàn, Đãng phái, có Tự Do ra Ứng Cử tham gia Chánh Quyền, chỉ trích Chánh Quyền hay ũng hộ Chánh Quyền,....
- Hàng ngày đều ăn ngon ngủ ngon không sợ côn an côn đồ hay việt cộng khủng bố hăm dọa đàn áp. Ngược lại việt cộng ở hải ngoại lúc nào cũng lo sợ khi lén lút sang đây (laughing)
Những nổi khổ này chỉ là giấc mơ cho người dân Việt trong nước sống dưới chế độ nhà nước mị dân côn đồ cộng sãn!!!
Ai khổ hơn ai?
|