Chờ xem vậy, từ đây đến 12.06.2018 vẫn còn xa...vả lại thứ trưởng Bắc Hàn tuyên bố vậy thôi, chỉ là hủy bỏ cuộc gặp gỡ với Đại Hàn thôi mà, đừng nóng...mà súng bắn ầm ầm bên tai bảo sao ai mà ngủ nghê gì được chứ hả, John R. Bolton ?? 

Ờ, nếu Bolton bảo rập khuôn Libya thì tiêu rồi...có vũ khí nguyên tử mới 0 bị ăn hiếp..Gaddafi thì hơi khác chút là 0 CS nha, và cũng đất nước họ cũng chả chia đôi...Đợi xem chó Tập, ý quên heo Tập nghĩ ra kế gì nữa đây rồi mới đến kế thứ 36 ...



:eek  :
Anyway, Pompeo đưa miếng mỡ dụ mèo là sẽ hỗ trợ kinh tế cho Bắc Hàn vv... và vv...chặc chặc...trước đó đảm bảo là TC sẽ ngồi vào bàn đàm phán, hãng/Cty Mỹ nào được phép đầu tư vào, dễ gì mà nuốt các thương vụ béo bở...có lẽ VN có câu ngạn ngữ mới...hứa Mỹ thay vì hứa Lèo...khó lòng...
Tôi nghĩ đây là kế của họ Tập gây áp lực về ZTE cho Mỹ, dùng con chốt Un, why not ? useful idiot mà lị ! 



:ra  nt: