Cũng tội nghiệp, mang tội làm "lạc đà", nhưng thực ra chỉ là đứa bé 13 tuổi chưa biết gì...
Tàu gian hiểm buôn ngà voi với sừng tê giác bị cả thế giới phỉ nhổ. Bị chú ý đề phòng khó làm ăn, chúng bèn chuyển đường tải hàng sang VN, lợi dụng tên đàn em khiếp sợ này làm bàn đạp và cứ tuồn ngà voi sang VN trước như một trạm trung gian chuyển tiếp. Đây chỉ là một học sinh tí teo quấn lèo tèo mấy cái đó thấm tháp gì, do các em cán bộ nhỏ của CSVN gây gổ chơi xỏ bắt lấy nhau... Chứ hàng tấn đồ từ voi, tê giác, gấu, da lông thú nếu không bị Australia phác giác đầu năm nay, khi về đến VN thì phải cho lên xe vận tải mới chở nổi hết sang Tàu.
Hễ bị lộ tẩy thì tin tức các quốc gia đưa bản mặt VN lên media, CSVN để cho VN lãnh đủ. Còn nếu chuyển hàng trót lọt thì địa điểm cuối cùng là China, cán bộ bên ta chỉ được chấm mút chút đỉnh vui rồi.
|