Du học sinh và con ông cháu cha ra nước ngoài là 2 thành phần khác nhau...Cho nên du học sinh thì nhớ thức ăn quê nhà là đúng rồi...Còn mấy thằng con ông cháu cha có tiền ăn đồ Việt Nam chán rồi muốn ăn thứ ăn lạ nên tụi nó ko chịu nổi sống ở Việt Nam và muốn tìm thứ vui lạ mới đi ra nước ngoài sinh sống...Đồng thời mang tiền ra nước ngoài đầu tư còn hơn để tiền trong nước cho lũ dân ngu cu đen làm cái gì...Nước Việt Nam có mất vô tay TQ thì sớm muộn mấy thằng lãnh đạo cũng biết chắc chắn rồi...Chỉ có dân ngu cu đen thì chịu thiệt thòi thôi...Thành phần du học sinh phải lo kiếm tiền chui mới đi được...cho nên nó nhớ nhà, nó nhớ cơm canh mẹ già nấu...Nó nhớ cái cơ cực của gia đình nó kiềm tiền cho nó chui đi nước ngoải...Cho nên 2 thành phần khác nhau, đời sống, suy nghĩ và tư tưởng cũng khác nhau...Nói chi với thằng phần tỵ nạn hải ngoại...
|