Ừ, còn trẻ quá mà biết cái gì nhận xét , sinh năm 90 tức là 28 tuổi , lúc sang Mỹ là 24 tuổi , ở Mỹ trong vòng 4 năm , đi du lịch 13 tiểu bang ,1 năm trung bình đi du lịch 3 lần ,không nhà cửa , chỉ ở tạm nay đây mai đó là cái chắc luôn , rõ ràng dạng đi du học giả tạo, qua định ở lại Mỹ nhưng tìm hoài không thấy " mối " hết kỳ hạn phải về lại chuồng. mang tiếng đi du học chứ thật ra là qua đây đi chơi thôi , sài hết tiền rồi về , chẳng có làm ăn con mẹ gì hết ,tuổi ăn chơi cha mẹ gởi sang bao nhiêu sài bấy nhiều , đến khi không chu cấp nữa thì thấy đời bạc bẽo và sẽ nghĩ ngày ở Mỹ khổ quá, ở Mỹ 99% ở tuổi đó là tự lập rồi và có xe cộ việc làm hẳn hôi rồi , không như ở vn về là có mái nhà tuy không lớn nhưng sống chung cả chục người chật nín , nằm ngủ như cá mồi ,cả g/d chỉ có 1-2 có việc làm thôi ,còn bao nhiêu là ăn bám đi lõng nhõng phá làng xóm tối ngày , rồi sinh ra đua đòi , trộm cắp để có đẳng cấp như người ta....học hành xong có bằng cũng chẳng làm được gì... và bằng cấp vn đem ra nưỚc ngoài như tờ giấy lộn , còn bằng cấp của Mỹ về vn thì sao , chắc cô này hiểu được.... nhưng chưa suy nghĩ sâu thôi ......
|