Quote:
5. Lạc quan chính là liều thuốc tuyệt vời nhất chữa mọi bách bệnh
Bệnh nhân ung thư “tưởng rằng” cuộc phẫu thuật đã thành công
Tôi có một người bạn là bác sĩ. Một lần anh làm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư, sau khi mổ ra mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được, anh đành phải may lại, rồi đi giải thích tình huống với bệnh nhân.
Bệnh nhân đó đến từ vùng quê, nghe không hiểu thuật ngữ y khoa, thế nên nghe xong thì vững tin rằng phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ khỏi.
Bác sĩ không còn cách nào khác, đành phải để ông xuất viện.
Một năm sau tái khám, bệnh quả nhiên đã khỏi hẳn, các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất.
|
Chỉ dạy bậy bạ.
Chuyện bịa dở quá. Bác sĩ bạn của tác giả này dùng thuật ngữ y khoa to lớn để giảng cho người nhà quê nghe, bác sĩ khoa ung thư mà ngây ngô để cho bệnh nhân
"hiểu lầm cơ bản, cất bước đi ra"! Chắc là bác sĩ Việt Cộng!
Ông bệnh nhân này thoát được chỉ là nhờ ung thư này không có "bành trướng" ra. Lạc quan không bao giờ ĐỦ SỨC tiêu hủy ung thư nổi.
May mắn thì hưởng, lạc quan thì tốt, nhưng vẫn cần phải có hiểu biết về sự thật.
Nếu nói rằng:
"Lạc quan chính là liều thuốc tuyệt vời nhất chữa mọi bách bệnh", thì khỏi cần chữa bệnh ung thư nữa, hễ bệnh nhân bước vô thì chuyền 250ml nước biển rồi cho họ biết bệnh đã hết rồi.
Họ sẽ về nhà lạc quan tưng bừng, và có sẽ hết bệnh không?
Sẽ lăn ra chết sạch, không kịp thu xếp việc nhà vì đã bỏ phí hết thời gian còn lại để lạc quan tưởng bở...