Lại 1 thằng ăn dầm ở dề tại hải ngoại ăn nói rất dở dẹt so với hành động của nó ,.
Nếu nó từ ngày thấy chấm dứt 1 cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn, quyết định sống lâu dài trong VN đến ngày hôm nay xem như hắn ta cũng biết "nên coi là một niềm vui chung của cả dân tộc." rồi..
Đằng này vát thân chạy sang Mỹ ở dầm ở dề mà ăn nói cái kiểu :
"Dẫu sao, cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn chấm dứt cũng nên coi là một niềm vui chung của cả dân tộc. "
---> thì thấy ngay cái thứ đã thấy rỏ chấm dứt 1 cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn đem lại cho niềm đau đớn của hắn rồi nên hắn mới dám cả gan dọt qua xứ Mỹ để thưởng thức cuộc sống bơ sửa "một niềm vui chung của cả dân tộc".
Cây hỏi được đặt ra:
Tại sao thằng luật sư ở xứ Mỹ này, ngày hôm nay chưa dám chui vào Vn sống vĩnh viễn đễ diễn tả cái nổi niềm "vui chung của cả dân tộc" vậy cà,..
Đúng là lời nói chả đi dôi với việc làm y như câu :
"Đừng nghe những gì tụi Vc nói hảy nhìn những gì tụi Vc làm "
Đúng là tên Luật sư ở Mỹ này đang làm 1 cái chuyện ăn dầm ở dề triền miên & thường trực nơi xứ Mỹ nè các bạn.
|