Kết luận:
- Gia nhập quân đội VNCH chiến đấu chống cộng sãn khi 20 tuổi
- 20 năm sau, được may mắn rời bỏ quê hương VN cùng lúc với hàng vạn người Việt khác khi miền Nam VN thất thủ, định cư ở Mỷ, sống hạnh phúc với gia đình nên không biết có hàng trăm ngàn chiến hửu người Việt khốn nạn ở lại VN phải chịu mọi hình phạt như sự trả thù của csvn.
- 40 năm sau nửa, trở về VN hơn 20 lần, chấp nhận là kẻ thua cuộc, đầu hàng cộng sản, trở về VN, bắt tay với cs, cấu kết với cs, làm việc cho cs, lấy lý do là nhân đạo, nhân nghĩa, tình thương, để có thể hưởng cuộc đời "Quan Trạng về làng" ở tuổi 80 ở VN, không cần biết liêm sỉ của con người mà 60 năm về trước bản thân đã cầm súng chiến đấu để bảo vệ cái lý tưởng và chánh nghĩa đó!!
Liêm sĩ là cái thá gì khi cái da mặt đã trở nên quá dầy và trái tim đã mục nát!!!!
|