Quote:
Originally Posted by binhvy
Canada duoc nha van tra lu goi la` Dat lanh, tinh nong.
Ban la` mot nguoi rat de thuong chuc ban som hoi nhap vao doi song canada va tien bo trong hoc hanh`, nho*' giu gin suc khoe~, nho*' bao~ trong.
Than ai'
Binh`
|
Chào anh Bình,
Anh khỏi cần nhiệt tình với tác giả bài này cho uổng công.
Ông tác giả này chỉ là một trong hàng đống kẻ tập tành viết báo điện tử kiếm tiền cafe, chứ không phải là một cô du học sinh thực sự đang trải qua các chuyện ở trên đâu. Ổng ở VN, đi du lịch ảo sang Canada bằng internet google, biết được mỗi cái tên Toronto và cafe Tim Horton's, chứ không biết gì về Canada để "cố vấn" người khác cả.
Ổng nói như thế này:
"...tôi hy vọng những trải nghiệm của tôi sẽ phần nào giúp được những bạn sắp qua có được cái nhìn đa chiều về đất nước con người Canada..."
Sau đó tắt máy luôn, không cho ra cái nhìn nào đa chiều về CON NGƯỜI và ĐẤT NƯỚC Canada cả, mà chỉ ra được một bài văn kiểu trường dạy CSVN.
Học văn ở VN bây giờ dở lắm, viết vài chữ là rập khuôn mẫu ngay, văn vẻ lòng vòng mấy chữ làm hoài:
"...những cung bậc cảm xúc của tôi..."
Viết bài thì người ta đặt đề ra sao là các anh lập tức kê toa ra 3 phần liền, như chủ đề trên nói về "Lạ nước lạ cái khi ra nước ngoài", thì ảnh nhắm vô ngôn ngữ, đường sá chưa quen, và giàn trận 3 phần:
1. Giai đoạn trăng mật
2. Khủng hoảng
3. Thích nghi
Ba phần cơ bản đó thì ảnh hiểu, và ra tay viết, cho mọi xứ sở, chứ không có liên quan gì đến Canada cả!
Ngày mai ảnh sẽ vô vai một cô dâu oan ức bên Australia, than thở về người mẹ chồng lạnh lùng, và ra một bài khác cho chúng ta đọc.