Miền Nam đang yên bình bổng bị Giải Phóng, nào là đổi tiền bị mất tiền của, nào là đánh tư sản...hàng xóm người thân phải mất nhà để đi với cái gọi là Kinh Tế Mới...nào là bị bắt quân dịch sang Miên với danh nghĩa là giúp nước Làng giềng anh em mà sang thằng nào cũng để lại 1 cái chân nhưng ko được hồi hương trở về Việt Nam...Coi như là 1 đi ko trở lại...Bây giờ thì miền Bắc sau bao năm nhà nước cho ưu tiên đi học về bây giờ vô miền Nam làm toàn bộ giám đốc các công ty trong miền Nam...Thử xem tất cả các chức giám đốc tại các công ty trong miền Nam toàn là dân miền Bắc hết...Vậy hình ảnh Saigon xưa nhắc lại chi cho thêm buồn khổ...Hay cất nó trong một chỗ nào trong ký ức của con người miền Nam đi, đóng dấu lên chữ ký úc và bỏ nó vào gốc kỷ niệm xưa...Còn hãy nhìn thẳng lên phía trước xem miền Bắc còn trả thù gì với người miền Nam...
|