Tôi ở trên đảo vắng, theo dõi báo chí mà lòng buồn vời vợi. Chẳng biết các tổ chức ấy có làm được gì hay không, nhưng trước mắt đã gây phân hóa quá trầm trọng, nảy sinh trò chụp mũ bừa bãi, làm suy yếu hẳn cộng đồng. Vì vậy trong “Nước Đục” tôi viết:
Những lời này cũng có thể mang ra để dẫn chứng thì tên NNN thật đã quá coi thường trí tuệ của người khác rồi.
Vào những năm 1984 thì làm gì có chuyện đám Việt Gian lộng hành như bây giờ. Sao lại có thể dùng để làm điều dẫn chứng. Thứ hai, với tư cách gì mà lại dám bảo mọi người là những đứa con hư của mẹ Việt Nam? Và điều này lại ám chỉ vào cộng đồng người Việt tị nạn VC vào lúc đó. Phải chăng tên này mới là nhân vật chính đánh phá cộng đồng từ năm 1984?
Đến nay đã là 2018 và những gì mà Thúi Nga cũng như đám việt gian NNN, MCKD, KL v.vv và gia đình Tô Văn Lai làm ai cũng thấy rõ ràng. Thế nhưng chúng vẫn cứ ráng uốn ba tấc lưỡi rặc mùi VC ra để bào chữa và cho rằng chúng đều vô tội. Chết cũng cứ chối là chính sách và cũng là đường lối vĩnh cữu của VC. Những tên việt gian mất cả nhân tánh như tên này thì có khôn lanh đến đâu cũng không che được cái đuôi phía sau của chúng.
|