Tụi CS cầm quyền không bao giờ nghĩ cho đất nước của họ; nếu họ có suy nghĩ thì những lãnh tụ CS phải biết là lý thuyết cộng sản sẽ không tồn tại, và sẽ tàn lụi. Tôi phải khâm phục ngài lãnh tụ Mikhail Gobarchev, chính lãnh tụ này đã đẩy CSQTe đi ngược thời gian/ thụt lùi đáng kể; khối CS Đông Âu bị sụp đổ. Ông ta đã thấy rõ rằng CS không thể tồn tại nếu muốn đất nước đi lên, cho nên ông ta đã phá đi khối CS Đông Âu. Còn thằng phát xít KGB Putin này lại muốn khôi phục lại thật là một chuyện bi hài, nhưng không thể nào thực hiện được.
Còn tụi Chệt Cộng có một chút tiền thì làm loạn, nhưng bọn chúng không nghĩ ra rằng tiền của bọn chúng có được cũng chỉ là tiền bán nhân công nô lệ thôi. Hàng của bon chúng chỉ là hàng rẻ tiền bất cứ nước nào cũng có thể làm được. Nếu tất cả các nước Tư Bản mà rút công ăn việc làm ra và không nhập hàng của bọn chúng, thì bọn Chệt Cộng chỉ có đường ăn cứt thay cơm
|