2 triệu USD cho Galaxy chỉ với điều kiện giữ lại phân cảnh cuối cùng của bộ phim.
Thế nhưng, chúng tôi vẫn buộc phải từ chối vì phía giám định nội bộ của Galaxy cho rằng bộ phim này không thể vượt qua kiểm duyệt của Cục Điện ảnh nếu không cắt đi phân cảnh nhạy cảm cuối phim.
Thật là bái phục Bà Đinh Thanh Hương – Tổng giám đốc Công ty cổ phần phim Thiên Ngân biết nhìn xa trông rộng. Như vậy là hai triệu đô này đã chạy vào túi thằng nào, phải bắt nó ói ra. Rồi dùng Cẩu đầu trảm, trảm cả giòng họ chăn trâu tham tiền bọn này. Chỉ một người đàn bà mà đã nhìn ra là không thích hợp, vậy mà bọn chăn trâu thông tin văn hóa bảy thằng đã duyệt phim này được chiếu. Bọn nô tài Chệt Cộng đáng được ném đá cho tới chết. Thật là không biết nhục, một đám nô tài Việt Cộng không bằng một người đàn bà, bọn này phải ăn cứt của bà này.
|