Ngoài trừ những trường hợp cha mẹ già yếu nên phải về gặp nhỡ một mai ân hận thì không nghĩ ra lý do khác để về xứ VC. Đại đa số mấy chàng về đều than thở là sướng thằng nhỏ mà đỏ mặt thằng lớn. Mấy cô nàng thì về để làm răng vì họ theo những nghề không có bảo hiểm ở Mỹ. Một số khác thì về bơm ngực, bơ mông, chẻ cằm, xâm lông mày, xâm môi.Lý do là giá cả quá bèo, nhưng họ lại chưa hề nghĩ qua hậu quả.
Đi riết rồi ghiền. Mấy ông thì mê gà móng đỏ, mấy nàng cũng bắt đầu theo mốt phi công trẻ. Những hiện tượng này bây giờ đã trở nên phổ biến và không biết đã có bao nhiêu gia đình tan vỡ vì như vậy rồi. Nơi mà không có sự bảo đảm cho đời sống cũng như tánh mạng, không biết tại sao lại quyến rũ như vậy nữa.
|