Tôi có một người hàng xóm giàu có vào lúc đổi thời 1975-1990, anh này ngày nào cũng nhậu nhẹt với các đồng chí CS Đảng viên Hôi chít Mẹ Thành Ủy. Có một ngày tôi có người bạn tới nhà chơi nói ông này làm phó giám đốc xưởng Ba Son và đã đi du học ở Liên Xô, Ba Lan mà theo tôi thì anh này quanh năm suốt tháng chỉ đi ăn nhậu và hối lộ các ngài đảng viên có chức quyền ở thanh pho HCM .
Trở lại câu chuyện bằng cấp của bọn khốn nạn CSVN toàn là giả mạo; nếu là bằng thiệt mà không có thế lực thì cũng dùng để chùi đít thôi. còn không thì chỉ làm cho hãng xưởng nhưng muốn có công việc thì cũng phải hối lộ móc ngéo thì mới có việc làm. Tụi CSVN thì chỉ lo làm sao vơ vét của dân VN thôi, làm gì có thời giờ mà học thêm kiến thức thật sự. Bất cứ bằng gì mà đem ra mà khoe thì đều không bằng thế lực con ông cháu cha.
|