Quote:
|
Bí thư Đà Nẵng nói khách Trung Quốc là dễ phục vụ nhất.
|
Phục vụ gì? Đây chắc là bà bí thư phục vụ xong kể lại như thế nào, thì ông chồng bí thư kể lại như thế đó...
Người làm ăn trong mọi ngành nghề và luôn cả nghề du lịch, nếu kiếm ra tiền thì họ đâu có khơi khơi tẩy chay khách làm chi.
Bao nhiêu dân chúng buôn bán, đụng độ trực tiếp và đã "chạy làng" dân du lịch Khựa, chuyện xảy ra ở khắp nơi trên thế giới chứ không chỉ riêng Đà Nẵng.
Dân Trung Cộng dễ cho gã bí thư phục vụ cũng phải, họ sang du lịch Việt Nam mà dùng tiền nhân dân tệ, dùng hướng dẫn viên lậu của Tàu, ăn uống trong quán chủ Tàu mở, bản đồ ghi rằng Việt Nam không có đảo, đất liền thì khi xưa thuộc về Tàu nhưng cả gan tách ra, tiền tip không bao giờ cho, khạc nhổ đầy đường, ồn ào nạt nộ dân bán hàng...
Bao nhiêu thứ đó không ảnh hưởng đến gã bí thư Việt Cộng, nên gã mới gật gù nói là dễ. Gã chỉ cần tăng số lượng khách Tàu cho đạt chỉ tiêu với chủ là phần mình ngon lành, không dễ sao được...