Quote:
Originally Posted by phokhuya
Giỏi rồi sao, khi về lại xứ vẹm thì cũng phải chịu cảnh thấp cổ bé họng. Người Việt không thiếu nhân tài. Chỉ khác ở chỗ là có tài nhưng lại không có đất dụng võ thì cũng như không. Học sinh gốc Việt học giỏi ở Mỹ rất nhiều mà chẳng thấy cha mẹ mang con lên báo rêu rao như dân VC.
|
đối với những du học sinh, sau khi hoàn tất khóa học rồi tìm cách ở lại thì miễn bàn.
Ở đây mình chỉ nói đến những em có dịp ra nước ngoài, có dịp học đươc những khoa hoc, văn minh, những tự do.... nhưng khi trở về nước thì lại chấp nhận chung vô cái rong cùm mà không một tiếng thở than.
Đất nước mình nuôi hoài không lớn là vậy!