| 
 
			
			Con nẫu này ngày càng học nói láo không chớp mắt. Cả một lớp bao nhiêu người mà không thấy nó đang đeo mắt kiếng hay sao mà lại rủ nhau đi kiếm? Chuyện nó bị điết lại càng ngu hơn nữa. Những người bị điết một bên tai đều cho chung một đặc điểm giống nhau. Đó là đầu của họ hay niểng sang một bên, lý do là vì họ muốn đưa tai của bên nghe được ra phía trước. Và đó cũng là lý do tại sao có câu "Điết hay ngóng, ngọng hay nói" là như vậy. Có ai thấy con này có cử chỉ này hay không? Chỉ biết nghĩ ra lý do để che đậy tánh xấu mà không biết sữa tánh xấu để không còn cần phải viện lý do.
 Con này ăn nói xổ sàng như loại thất học, diễn kịch thì lúc nào cũng over action chẳng giống ai. Nghe lời con này giải thích thì chắc thiên hạ đều điên hết rồi.
 |