Những người không biết nhận sai và không biết cầu tiến thì sẽ chẳng bao giờ biết xấu hổ. Hòn Ngọc Viễn Đông xưa kia tuy là một thành phố cổ kính, nhưng mang đậm nét văn hóa tiến bộ và văn minh. Văn hóa và giáo dục luôn là nền tảng hàng đầu.
Dưới thời VNCH, cho dù là đệ nhất hay đệ nhị CH thì giáo dục vẫn luôn đứng vào hạng đầu. Chính phủ luôn thúc đẩy và khuyến khích mọi tầng lớp lấy học vấn làm đầu, vì đó là điều căn bản để thúc đẩy mọi lãnh vực từ kinh tế, chính trị cũng như thương mại. Người có văn hóa, giáo dục và kiến thức sẽ mang lại điều lợi cho đất nước, cho gia dình và cho bản thân.
Xã hội ngày hôm nay dưới sự cầm quyền của VC đã đảo lộn tất cả. Giáo dục vẫn là hàng đầu, nhưng đã không còn là "Nhân Chi Sơ Tính Bổn Thiện" nữa, mà chỉ giáo dục theo chủ nghĩa ngu xuẩn của CS, một chủ nghĩa chỉ đặt nặng đến sự ích kỷ, tồn vong của độc đảng, độc tài và thêu dệt ra những giấc mơ hảo huyền để mê hoặc giới trẻ. Giáo dục của CS luôn đậm chất của sự tranh giành, hơn thua và giết chóc. Chúng tuyệt đối tránh đi tất cả những bình luận về xã hội tư bản và tư tưởng cởi mở, văn minh. Và chỉ có như thế chúng mới có thể trở thành độc tôn, độc tài. Tư tưởng tàn bạo cứ mãi gieo vào tâm trí của giới trẻ và vô tình đã tao luyện cho chúng luôn xem đó là bản năng sinh tồn. Không tranh giành sẽ không có quyền lực, không cướp giựt sẽ không có miếng ăn, và không gian manh sẽ không có chỗ đứng trong xã hội. Tất cả vì những sự suy nghĩ và hiểu biết nông cạn này đã đưa tuổi trẻ vào bóng tối của xã hội ngày hôm nay.
|