'cháy nhà mới lòi mặt chuột' nhà có cháy đâu mà mặt chuột đã lòi rồi.
Ngày xưa có phim 'Mãnh lực đồng tiền' Giờ đây cho ta thấy thế nào là mãnh lực của hồ tệ.
Đã có biết bao con chó trung thành với chủ ngày nào phản đối cs.... giờ đây lại trở về quỳ phục, đang liếm dép cho người chủ mới.
coi chừng một ngày nào đó họ sẽ họp ca bài: như có bác hồ trong ngày vui.... xin phép cho mình đi wc một chút!
tất cả cũng vì nghệ thuật, tất cả chỉ là để phục vụ đồng bào... thôi thì bỏ luôn quốc tịch của tụi tư bản Mỷ đi!!! để trở về với quê hương thân thương. Đảng lúc nào cũng mở rộng vòng tay để đón tiếp những đứa con oan (xin lổi: con ngoan) để trở về trong vòng tay của đảng.
|