Bây giờ mình có thể nói là sao 1975 đến nay là qua được 3 thế hệ rồi,tụi trẻ sinh ở nước ngoài thì làm sau đủ Tiếng Việt để hiểu,cho nên Ca sĩ VN không còn đường để sóng phải về VN mà thoi,còn không thì phải viễn Tiếng địa phương thì quạ mai có cơ hội,chính bản thân tôi là thê hệ thứ 2 mà đến bây giờ có nhiều từ cũng không hiểu,còn đám con của tôi là chỉ biết những từ thông thường mà thoi, vậy bạn hát Tiếng Việt cho được bao nhiêu người nghe...?Bạn đã thấy 1 mớ CS chống cộng nay củng phải về VN hát nhạc Bác Hồ để kiếm ăn, nói chi là CS ở VN sang nước ngoài để hành nghề quên đi,nếu sang nước ngoài để làm chuyện khác thì được....
|