Quote:
Originally Posted by phokhuya
VC sẽ không bao giờ thừa nhận thảm cảnh của Tết Mậu Thân. Không những thế, chúng còn có thể ngang nhiên xem đây là một ngày đại thắng. Bao nhiêu ngàn anh linh vô tội đã bỏ mạng vì sự dã man và tàn bạo của CSBV. Xác chết ngổn ngang, những cụ già, em bé phơi thây khắp nơi, tiếng gào thét hải hùng từ khắp nơi không làm ngại họng súng của bầy lang sói.
Có thể nói đây là một bi kịch khủng khiếp nhất trong lịch sử Việt Nam. Kinh đô Huế bỗng dưng trở nên hoang tàn sau cuộc tàn sát dã man nhất trong lịch sử. Sự mất mát vô bờ bến của bao nhiêu gia đình vô tội Tết Mậu Thân lại là sự vui mừng của VC cho đến mãi ngày hôm nay. Mất mát, đau thương và tủi nhục cứ chồng chất qua từng ngày. Cho đến hôm nay, 50 năm dài đăng đẳng, và những nhân chứng lịch sử cũng đã sống ngậm ngùi bấy nhiêu năm. Họ chỉ có thể nhìn về quá khứ để tưởng niệm những vong linh đã chết một cách oan ức.
VC vẫn thế, vẫn xem mạng người như cỏ rác và vẫn tàn ác như thưở nào. Những ai đã từng và đang sống trong chế độ của lũ CS vô nhân này. Có bao giờ họ tự hỏi rằng họ kéo dài sự sống một cách ô nhục và cực khổ như vậy để làm gì không? Có bao giờ họ cảm thấy tự hào rằng mình là người Việt CS hay không? Và có bao giờ họ hiểu rằng họ đang là nô lệ ngay trên đất nước của họ hay không? Mất quyền làm người, nhưng đừng đánh mất cả tánh người theo lũ vô nhân VC. Đấu tranh, và cứ tiếp tục đấu tranh thì công lý sẽ mãi thuộc về người dân. Sống thầm lặng và ích kỷ sẽ mai một tương lai của con cháu sau này. Đừng tự ru ngủ mình bằng cách cúi đầu chịu đựng nữa.
|
cái bọn khốn nạn ,ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sãn trên diển đàn này weekkend,tình muộn màng ,legeneral,bọn bây chống con mắt lên xem ,bọn khốn nạn việt cộng lũ ma qũy mà bọn bây tôn thờ ,giết người dân vô tội như thế nào