Sau bài viết mang tựa đề: "Đừng để Việt Nam trở thành một Hy Lạp tiếp theo" với những lời chỉ trích khá nặng nề với lối chơi nặng về phòng ngự của thầy trò HLV Park Hang-seo ở giải đấu này, Scott McIntyre tiếp tục nhắc lại rằng lối chơi của ông Park Hang-seo sẽ gây hại cho bóng đá Việt Nam trong bài viết bình chọn đội bóng xuất sắc nhất giải U23 châu Á 2018.
Lời bình luận này thật ra là còn nhẹ tay lắm rồi. Ngay sau khi bị thua trước một trái vào gần phút thứ 8 thì tên HLV này đã biết thực lực thua xa đối thủ. Từ sau phút đó thì Uzbekistan hầu như làm chủ toàn trận đấu ngay trên sân nhà của đội áo đỏ. Chiến thuật dồn cục là đại kỵ trong bóng đá, nhưng tên HLV này đã dùng trong những lần gặp đối thủ mạnh hơn. Dùng 2-3 người để kèm một người thì còn lấy người đâu ra để phản công, cho dù là có cơ hội.
Đá kiểu này là kiểu đá cầu may và hoàn toàn không có chút kỷ thuật. Lên banh thì rời rạc lại không có cú sút nặng cân nào đáng kể. Toàn đội chỉ nhờ vào một cầu thủ mà gọi là chiến thuật hay và HLV giỏi thì không biết dân VC bình luận kiểu gì. Chưa kể là dùng chiến thuật đốn giò đối phương liên tục là lối chơi thiếu tinh thần thể thao. Dân VC chỉ biết binh vực một cách mù quáng, nhưng tỏng thâm tâm của họ cũng thấy rõ ràng sự yếu kém của đội nhà ra sao. Văng tục, chửi thể, dèm pha và phá rối sau khi thua thì lại càng làm mất thêm điểm trong mắt những nhà bình luận gia. Tụi nó nên câm mồm hết thì may ra còn để lại một ít ấn tượng trong làng thể thao.
|