Quote:
Tiếc cho đội tuyển Việt Nam khi thua vào phút chót, và cảm thấy giận dữ khi ban tổ chức vẫn cho trận đấu diễn ra dù tuyết đă rơi dày 30 cm, là cảm giác của anh Nguyễn Tăng Nghị, nghiên cứu sinh tiến sỹ ở Đại học Nhân dân Bắc Kinh.
|
Anh "nghiên cứu sinh tiến sỹ" của "Đại học Nhân dân Bắc Kinh" này đừng có giận nữa.
Anh ở đó mà không biết nhân dân Trung Cộng đối với nhân dân Việt Cộng ra sao.
Trung Cộng đă bị loại từ đầu, ban tổ chức China lúc đó tất nhiên chỉ muốn làm cho xong chuyện rồi về ngủ, hơi đâu kéo dài ngâm thêm chi cho lâu.
Vả lại khác với Uzbe, xứ VN không có tuyết, cơ hội nắm đầu cầu thủ VN vùi vô tuyết cho gặp khó khăn mà chẳng lẽ Tàu Cộng bỏ qua?
Và anh này học xong ra th́ thành TIẾN SĨ hay là TIẾN SỸ vậy?
"Nghiên cứu sinh tiến sỹ" là từ ngữ CSVN, mà mới hôm trước có tên Việt Cộng nào ở đây chửi ông bà hắn ngu, không chịu dùng chữ ngắn thay cho chữ dài. C̣n đây là đi ngược luôn nè, đem chữ dài thay cho chữ ngắn!