Quote:
Originally Posted by laughster
Wow, vây mày có thêm 1 nghề nữa ngoài nghề dư lợn không viên hả mậy? haha Hèn chi phải vào đây sủa miết. Chị Thiên Kim có nhắn sao lâu quá không thấy mày lết vào ăn mày tô phở hay ly cà phê của khách chị ấy nữa? Chị ấy có để dành một thùng nước lèo riêng ở dưới bếp cho mày á, tuy nước người ta ăn rồi nhưng cũng giúp cho mày đở đói, thấy mày đi ăn mày khách, chị ấy cũng xót xa trong bụng lắm lắm haha
|
cho thằng weekends.002 nước lèo chi uổng vậy để dành cho mấy con chó
Để mọi người ăn hết rồi kêu thằng weekends và đồng bọn nó vào lick sạch cái cầu tiêu là nó đã mừng rơn rồi