Quote:
Originally Posted by phokhuya
Không yên lặng như vậy được đâu. Đây là cơ hội cho báo chí VC bắt đầu lên án đủ chuyện. Hãy chờ xem, trong vòng một, hai ngày tới sẽ có hàng tỷ lý do tại sao bị thua.
Nếu ai có xem trận này sẽ thấy ngay chiến thuật của hai bên. Thời tiết xấu thì đội nào cũng bị ảnh hưởng, và đá trong tuyết thì cũng chẳng bên nào có kinh nghiệm. Cho nên đây không phải là điều trọng yếu.
Từ sau phút thứ 7, khi bị dẫn đầu thì lối đá của VC là quyết loại đi hàng tiền đạo của đối thủ. Lẽ ra là thêm một trái phạt đền ngay những phút sau đó, nhưng trọng tài không bắt. Cả thằng bình luận viên VC cũng ngập ngừng vào ngay lúc đó. Sau đó là những màn đốn giò làm cho cầu thủ đội Uzb phải nổi giận và lãnh 2 thẻ vàng. Tuy nhiên cú đá phạt trực tiếp và gỡ huề 1-1 rất là đẹp mắt, mặc dù là cú đá hên xui.
Qua đến hiệp hai thì VC bắt đầu sử dụng chiến thuật phòng thủ như đã dự định. HLV chỉ mong được giữ nguyên tỷ số trận đấu để đá phạt đền. Chiến thuật dồn cục này khiến cho đội VC mất đi nhiều cơ hội phản công. Đối thủ có kỷ thuật cá nhân điêu luyện và dùng chiến thuật kéo giản đội hình rất hay. Với chiến thuật này khiến cho đội VC đã hao tổn rất nhiều thể lực. Nếu không nhờ thủ môn thì tỷ số của trận đấu sẽ không là 2-1. May mắn đã không đến với đội VC nhiều lần, và kết quả như mọi người đã biết là VC đã thua.
Sau trận này không biết là bao nhiêu người sẽ phá sản, gia đình xào xáo và bạo hành khắp nơi.
|
nói chung thì môn thể thao nào cũng có lúc thắng, lúc thua .. các cầu thủ đề có thể chơi trong mọi điều kiện khí hậu tốt hay xấu .. đó là thể lực của một người chơi tốt hay xấu .. mấy bro nhìn mấy cái kết quả của đội việt cộng là thấy rồi .. việt cộng đều thủ hoà cả để cầu may vô mấy trái đá luân luư vào cuối hiệp .. gặp may thì thắng vậy mà .. chứ thực chất thì mấy thằng cầu thủ việt cộng đâu có gì mà hay đâu .. chiều cao, thể lực, chịu áp lực không bằng người khác thì làm sao mà đánh với đấm cái gì.. chỉ thủ không công thì làm sao mà thắng .. may mắn một hoặc hai lần thì còn được .. không bao giờ may mắn suốt đời được đâu .. người ta thường nói "bất quá tam mà" .. và cộng thêm đây là sự sắp xếp của mấy thằng chệt thôi .. nhớ ngày nào tụi tàu chợ lớn chuyên môn làm giá vàng bạc
không cần chờ một vài ngày đâu bro .. mấy tiếng nữa thôi thì cái bọn việt cộng lại rần rần lên bây giờ .. hahhhah