Quote:
Originally Posted by weekends.002
Hahahaha... Mày nên đổi cái nick mày thành "haitauretcong" thì chính xác hơn nghen mậy... Chứ "thuyền" thì làm sao mà chạy trốn trước địch quân cho lẹ được, còn "sátcộng" thì nhục nhã quá... vì mày "rét" VC chạy trốn con đĩ mẹ mày mà còn dám "sát" cái mả cha mày sao mậy? Hahahahaha.... Đổi nó đi... Tao nói thiệt tình đó... Vì nhục nhã lắm, nhục càng thêm nhục thôi á...
|
ĐM con gái mẹ nghề bành nhà mày thằng chó đẻ chó ghẻ fag bô sa con vô thừa nhận của máy thằng diggers kai man con đế quốc mẽo sang đây hưởng weo phe mằm dài...không có hải thuyền sát cộng trước 75 thì con đĩ mẹ làng bành mày đâu có mằm bành cho mấy thằng mẽo và út thồi lồi nó đâm gậy vào háng để kiếm cơm..còn chuyện thuyền thì hỏi con đĩ mẹ nghề bành mày kể cho mày nghe,, thằng cố ngoại và thằng ông ngoại trần truồng dơ dáy phỏng giái miền nem thấy thuyền sắt chạy vào lùm không kịp bị bắn lòi cu..cho nên con gái mẹ trăn trâu đuổi vị con céc mẹng phải lên thành phố kiếm ăn..nghề nhiệp thì không...không chịu làm thuê..gánh nước mương mà chon nghề bàn đi chàng hãng một chút mà cò đô na đỏ xài vì tai mạn sướng quá cong cả người nên mới có thặng cho đẻ chó ghẻ nửa người nửa ngộm bóng dơ...nhục lắm con ơi ngày xưa béc đẻng phân loại mày thua xúc vật mẹ con mày chốn như con chó ghẻ còn nhớ không con...bây giờ sang đây có ăn có mặc ngu ra đi bưng bô liếm trứng cho bon coi mày thua xúc vật....tao nghĩ mày nên đổi nick của mày thành "underanimalwithtwoho ld" cho đúng với con chó đẻ chó ghẻ

:hafpp y: