Gần đây có cả 1 loạt bài dè bỉu chê bai cuộc sống ở Hải Ngoại, có lẽ chính phủ VC đang lo làn sóng tẩu tán tiền bạc và chuồn luôn của lớp người giàu có trong nước nên nhờ lũ bồi bút tung bài tuyên truyền chăng ?
Sống ở đâu cũng có cái sướng cái khổ, quan trọng là ở Mỹ nói riêng và hải ngoại nói chung, anh có cố gắng học hành , nỗ lực thì chắc chắn anh sẽ có cơ hội ăn nên làm ra. Còn ở xứ VC thì những thằng ngu nhưng gốc lớn chẳng cần học , chẳng cần nỗ lực cũng quyền cao, sống như ông hoàng bà chúa. Dĩ nhiên vì vậy làm cho những người dù có học hành nỗ lực cách mấy cũng chẳng có cơ hội cạnh tranh với lũ con ông cháu cha. chính vì vậy nhiều gia đình thức thời đã lo tẩu tán tài sản và cho con cái ra nước ngoài học, học xong khi có công việc ổn định thì bảo lãnh luôn cả nhà qua là toại nguyện. Còn hơn ở trong nước má cứ nơm nớp lo sợ 1 ngày bác và đảng sẽ cướp trắng tay.
|