Quote:
Originally Posted by thino2000
Bạn honThienviet bình luận hơi thiên vị về người miền Nam
Người miền Bắc, trung , nam kỳ đều là người Việt nam cả
Người dân miền Bắc đã trải qua nạn đói vào năm 1944-1945 nên họ bị việt cộng dụ là lẽ thường tình. Nhưng còn dân miền Nam thì sao ruộng lúa phì nhiêu, tôm cá thì đầy trong sông đén nổi được mô tả
Dười sông thì cá chốt trên bờ tiều châu
Vậy thì họ có cớ gì để việt cộng dụ
|
Tôi nói thật với bạn có cái nhìn quá sơ khai đi với cái kiểu lập luận thằng nhà nghèo hỏng có lý do gì đi
dụ dổ / dụ khị thằng nhà giàu
(ruộng lúa phì nhiêu, tôm cá thì đầy trong sông đén nổi được mô tả
Dươi sông thì cá chốt trên bờ tiều châu) tự nguyện, tự tâm, tình nguyện theo thằng VC.
Bạn nói cái kiểu dân Bắc vì bị nạn đói 1945 nên bị CS Hanoi dụ là phải đạo giang hồ. phải khg ?
...
té ra nhìn khía cạnh nào đó bạn vẩn còn khinh thường dân Bắc là thứ dân dễ dàng bị dụ khị vì còn lẩn quẩn xài câu "Có thực mới vực được đạo" chứ gì .
Tầm nhìn của bạn chưa đến độ thấy ra khía cạnh đi dụ dỗ & dụ khị thiên hạ theo mình, bằng đường lối nắm cán dao loại blackmail, hay loại khủng bố ...
Bạn có biết tại sao mấy bà mẹ Miền Nam có nhiều bằng khen
"mẹ VN anh hùng" khg ?
Dễ hiểu vì mấy bà này bị tụi Vc blackmailed đòi giết, đòi thủ tiêu con cái mấy bả, nên mấy bả vì thuơng con mà đành giúp tụi VC đành theo, khi theo thì chúng bố thí cho cái bằng khen, phải khg ?
Vậy thì bà mẹ Miền Nam nghe tiếng Bắc Kỳ 2 nút nói hay quá như Obama ru ngủ cữ tri Mỹ trong 8 năm liền tự nguyện, tự ý theo à???..
Hay là vì sự an toàn mạng sống của các con mình mà phải đi ván bài chịu
"bị dụ khị" cho an thân . (như trường hợp Bà 5 Cát Hạnh Long ngoài Bắc)
Bạn muốn nhìn dân Nam Kỳ dưới lăng kính tự nguyện, tự tâm khoái chí tụi Vc đó là cách nhìn của bạn . Hỏng có ai dám khủng bố dí súng hay chìa dao vào bạn phải thay đổi cách nhìn này cả.
Ngược lại, còn riêng tôi nhìn dân Nam Kỳ bất đắt dĩ họ theo tụi CS Bắc Kỳ (thời trước 1975 nhé) , không phải vì họ nói tiếng bắc kỳ với cái thuyết "yêu quê hương" hay quá mà vì họ vừa nói vừa lên đạn AK nghe răn rắc thì tự động dân Nam Kỳ nghe thấy "
say mê" liền .. hỏng hiểu tại sao nhé.

Chớ nếu họ mà hỏng có lên đạn nghe "răn rắc"
thì tôi nghĩ ngay cả con nít Nam kỳ thời trước 1975 vẫn còn cái câu vè để đời ..trong các lớp Mẩu Giáo ở miền Nam trời đó.
" Bắc kỳ ăn cá rô cây
Ăn nhầm lựu đạn chết cha Bắc Kỳ "
-----> Thì thử hỏi cái giọng ú ớ trọ trẹ "2 nút" vượt đường mòn hcm vào Nam
thì làm sao nghe lọt lỗ tai mà dân NK tự ý, tự nguyện đi theo tụi CS Bắc Kỳ chính quy đây ... No way .
Nói dân Miền Nam trước 1975 tự nguyện, tự ý mê tụi Vc thì quá buồn cười ..Vì sao ?
Vì khi Vc đi đến đâu dân miền Nam chạy tỵ nạn đến đó.. Dĩ nhiên có 1 thiểu số vì lý do gì đó phải ở lại hổ trợ chúng thôi ..
Cứ nhìn de facto lịch sử khi chúng mở chiến dịch 1972, dân Miền Trung vùng Huế hay Đà Nẳng, Quảng trị họ rủ nhau chạy trốn tụi Vc trên 1 đại lộ, chúng
(VC chính quy trọ trẹ 2 nút nhé) liền pháo kích cho dân chạy giặc chết chơi vì với lý do dân hỏng có chịu nghe lời dụ khị của chúng . Cho nên mới có tên là
đại lộ kinh hoàng. (như hình dưới)
Mấy cái xác bên vệ đường là mấy cái xác dân chúng miền Trung trúng đạn pháo kích hỏng chịu sự dụ khị của bọn CS hanoi đó .
Chế độ CS mà hỏng có cây súng khủng bố kè kè vào màn Tan dân thì Chế độ đã tiêu tùng từ lâu rồi .. ở đó là lý luận tại dân tự động sanh ý say mê thuyết CS à.
Quote:
|
Còn vấn để thực thà chất phát hay lưu manh thì bất kỳ nời nào cũng vậy cũng đều có người này người nọ chứ không riêng vùng miền nao
|
Khía cạnh này thì tôi đồng ý với bạn là dân vùng miền nào cũng có kẻ thật thà và kẻ lưu manh ...
vấn đề là theo thống kê kinh nghiệm cá nhân hay theo thống kê du khách quốc tế thường thủ thỉ bên tai tôi thì như thế này:
- Dân vùng Bắc Kỳ
lúc nào cũng có tánh thủ đoạn luờng gạt hơn cơ những dân vùng khác ... chấm hết..
Nếu Xét về dân BK2N versus dân BK9N thì như thế này:
-
Tụi BK2N lúc nào cũng có tánh thủ đoạn luờng gạt, tánh khoái làm criminals cùng với tánh ăn nói tục tĩu hơn cơ, so với dân BK9N.....chấm hết.
Bạn tin hay khg là chuyện của bạn ... Tôi có quyền dùng TDNL nói lên những gì tui si nghĩ nhen, Sở dĩ tui nói được hiên ngang chính trực như thế (
như Mr Trump nói trên Tweeter) cũng nhờ bạn offline hỏng dám dí súng vào đầu tôi đó... chớ giả sử bạn dí súng vào tôi thì tôi sẽ nói theo ý bạn ngay ...dại gì hỏng nói theo ý bạn phải hôn nè..



:h afppy:
Quote:
Trước năm 1975 dân số miền Bắc đã nhiều hơn so với dân miền Nam vài triệu người. Vậy thì nữa số dân miền Nam đã đi theo việt cộng đã làm cho
Cuộc chiến vốn đã không công bằng giờ lại càng không công bằng vì dân số theo bắc việt quá đông
Cuộc chiến tổng tấn công mậu thân 1968 và mùa hè lửa đỏ 1972 đã làm cho việt cộng chết như đĩa trôi trên sông làm cho cáo hồ giận điên mà chết vào ngày 3/9/1969 thì lấy đâu ra người cho cuộc tổng tấn công mùa xuân tháng 4/1975 chỉ 6 năm sau đó
Chỉ có giải đáp là người miền Nam gia nhập quân chính qui việt cộng
À mà bạn có bết bộ đội 30/4 sau ngày giải phóng không?
nếu mà tập họp lực lượng số bộ đội 30/4 này lại có thể tiêu diệt quân chính quy việt cộng đang ngơ ngơ ngáo ngáo trong thành phố sài gòn lúc bấy giờ đấy
Riêng vấn đề nội bộ chia nhau quyền lực của bọn việt cộng thì tôi không hề quan tâm
Tôi chỉ nghĩ rằng một số người dân miền Nam, trung và băc kỳ sẽ phải trả một cái giá nào đó cho cái việc họ đã đi theo bọn việt cộng
|
Nếu bạn chủ trương :
"dân miền Nam, trung và băc kỳ sẽ phải trả một cái giá nào đó cho cái việc họ đã đi theo bọn việt cộng"
==> thì tôi hoàn toàn đồng ý với bạn nhưng với 1 điều kiện là họ phải tự nguyện, tự ý, thích kìa ..
Chớ họ mà bị blackmailed hay bị dí súng đòi giết cha mẹ họ hay anh em ruột lẩn con thơ của họ thì tôi rất thông cảm cho họ mà thôi ....