Quote:
Originally Posted by nhattran03
Có gì lạ miễn là da trắng,mũi lõ,tóc hoe là không sợ côn an , bọn này gặp ngoại kiều thứ thiệt là khúm núm.Đi đến đâu cũng chẳng bị làm phiền.
|
Đúng vậy, ở tại VN có 1 tinh thần "khôn nhà dại chợ" tức là tụi công an mà thấy tướng ta tụi dòng giống Caucasian là sanh ra hội chứng khúm núm, như bầy đàn hồ chí minh chui vô bàn hội nghị Genève 1954 thấy mấy gương mặt tụi Caucasians ngồi trong đó thì hoảng hồn hú vía vội vả ký chia Hai lảnh thổ Vn đó sao ? .
Nói có sách mách có chứng nhé!
Ở xứ người ta, bất cứ thằng nào (ko cần biết có gốc dòng giống nào) hể say xĩn chạy ra đường đá banh cản trở lưu thông, là dân chúng có quyền lên tiếng , cảnh sát có quyền chận lại... Chớ đâu như tại VN , từ dân đen đến công an cũng khúm núm mà nhìn nữa kìa .
(đoạn từ 13:16---->14:50 )
Quote:
Dạy tiếng Anh cũng kiếm khá tiền cho dù không có bằng đi dạy học.
Gái gú thì bu quanh nên quên lối về là phải chứ về bản xứ có khi thất nghiệp lại không ai xem trọng.
Trường hợp này không dành cho người Việt quốc tịch Mỹ nha.
|
Dĩ nhiên rồi, dân Việt có quốc tịch Mỹ là loại có tự hào, tự đại rất
"bảnh tỏn" rồi nào thèm về Vn sống luôn đâu .... Chỉ có giả bộ về Vn "sống mùa" thì có, như trường hợp Phạm Duy & Duy Quang đó.. Khi Duy Quang bệnh nặng thì lết về USA chữa bệnh, ngu sao để thân xác mình tại Vn chữa bịnh chứ ...Phải không ACE trong này??
Trịnh Hội cũng có 1 thời "sống mùa" tại VN, chớ nào dám revoke cái quốc tịch Mẽo của him để về Vn chôn thân mình tại quê hương tới chết đâu ....