Quote:
Originally Posted by tinhmuonmang
Tụi mày có biết cái NHỤC là gì đâu? Bám theo thằng chủ mà đã từng bán rẽ , đâm sau lưng mình ,mà chẳng thấy NHỤC ??? SUỐT ĐỜI LÀM CHÓ ĂN CỨT chứ làm được cái ĐÉO GÌ?
|
Nếu bàn về NHỤC thì chính tên bắc kỳ 2 nút trọng lú phải thấy nhục trước sự biểu hiện nét mặt của Tập cẩm bình...
Chính tập mới đuợc quyền nói thẳng vào mặt tên BK 2 nút có tên nguyễn phú trọng còn gọi bình dân là trọng lú :
- Mày SUỐT ĐỜI LÀM CHÓ ĂN CỨT chứ làm được cái ĐÉO GÌ khi bản thân mày chỉ là thằng một sao vàng phúc kiến làm sao so sánh nỗi với 5-SVPK với tụi tao hả mại ...hả cái thằng BK 2 nút, hỏng biết dựng tượng Hai bà Trưng vinh danh cho chính dân tộc mày....
Câu hỏi đặt ra:
Trọng lú (nếu cảm thấy đủ sức thông minh hơn hồ chí minh) mà biết tâm tư của thằng tập mắt hí nói như thế trong lòng của hắn thì trọng lú có cảm thấy NHỤC khg vậy cà .....


:na na: