Quote:
vào khoảng 7 giờ, ban tổ chức đã chiếu hình mặt anh Jimmy Nguyễn với mấy dòng giải thích kèm theo, “Đây là Jimmy Nguyễn. Anh ta cần phải rời khỏi đại hội ngay lập tức. ĐỒ GIẢ.”
Thế là vào khoảng 10 giờ đêm, một nhân viên an ninh đã nhận ra Jimmy Nguyễn và đuổi anh ta ra ngoài.
Tạp chí Free Press Houston là một cơ sở bảo trợ chính cho đại nhạc hội này. Vì vậy Jimmy Nguyễn đã viết tin nhắn trên Instagram của tạp chí để phân trần về trường hợp của anh. Jimmy giải thích: “Chúng tôi không bán vé giả. Chúng tôi chỉ nhận được vé giả và tiết lộ điều đó với người mà chúng tôi tưởng lầm là bạn. Tôi có một vé giả, dùng nó và bị bắt quả tang.”
|
Tên này còn ráng phân bua gì nữa? Từ đầu đến cuối không có ai gọi cảnh sát bắt hắn vì tội làm hay bán vé giả, mà chỉ gọi tên đuổi hắn ra vì tội dùng vé giả để vô cửa.
Chiếu hình hắn lên vào lúc 7 giờ, nhưng hắn ngoan cố trốn lì nơi đó cho đến 10 giờ mới bị bắt.
Hắn còn ngu dốt nói rằng:
"Chúng tôi chỉ nhận được vé giả và tiết lộ điều đó với người mà chúng tôi tưởng lầm là bạn"?? Đem khoe vé giả với một cô nàng không quen biết gì nhiều để giựt le, rồi còn trách móc người ta kiểu như là bạn bè sao chơi thẳng tay vậy. Nhưng cũng có khi vì ngày xưa đã biết hắn thuộc loại đá cá lăn dưa nên đã không ưa hắn từ đầu rồi.