Quote:
Originally Posted by thangtram
@ laughster: thử hỏi bạn ngoài đề một tí nè:
Nếu bạn là mẹ cô ấy đang còn sống ở đâu đó, bạn có đủ can đảm để nhìn lại con mình mà giấu mọi chuyện ghê rợn và kinh tởm đã fải trải qua hay chăng?
Riêng mình chắc chắn là 0 đủ can đảm bạn ạ...Cho nên, nếu mẹ cô này mà còn sống và 0 dám liên lạc với bất kỳ người thân nào, thì mình thông cảm cho bà 100%...
|
Chắc cũng tùy thôi bạn. Nếu là mình, chắc mình sẽ liên lạc con mình. Chuyện bất hạnh đã xãy đến với mình, mình đâu có tội đâu. Chỉ thấy tội nghiệp nhiều người đã phải trải qua những cảnh đó!