Xin cho phép lạm bàn ở đây 1 tí:
1/. Ai nghĩ anh 3 ếch hết uy quyền thì người đó quá ngây thơ và ấu trĩ. Hãy xem tên hoạn lợn ĐM đi .... Cái thể chế cs độc tài là vậy đó, tên nào có vây có cánh, thì khi xuống rồi vẫn ko ai dám đụng vào cọng lông chân của chúng, nếu 3 ếch mà như quý vị nghĩ thì trụ lóng đã có món ếch xào lăn hay cháo ếch từ lâu rồi.
2/. Tại sao 3 ếch được đạt đến đỉnh cao quyền lực? Tự tìm hiểu đi nhé. Nếu mẹ 3 ếch là dân thường thì có được ko? Ích ra cũng phải làm hộ lý cho các quan anh cỡ Nguyễn Chí Thanh trở lên .....
Thôi nói nhiều cũng vậy .....
|