Quote:
|
Chợ người Việt ở Nga cháy trụi: nhiều bà con không còn tiền đón năm mới
|
Đừng lo họ không tiền ăn tết. Họ đã vác tiền về VN ăn tết hết rồi, vài tháng nữa sau cả tết ta họa may họ mới quay về Nga xây dựng lại chợ trong nháy mắt!
Không rõ có lợi ích gì mà khoảng gần xmas là dân Hải Phòng lại cho đốt chợ này, đốt hoài cứ chừng 2 năm là đốt 1 lần. Cháy ngập trời nhưng không bao giờ có ai "hy sinh", ngay cả phỏng tay cũng không có. Quân ta đã biết trước nên di tản khỏi vùng hiểm địa hết rồi.
Bảo hiểm của Nga thì không có đền, hàng hóa thì cháy, nên chắc phải có lợi ích gì mà người ngoài không được biết. Có người bảo rằng do người Tàu canh đốt vào ban đêm nên không chết ai, nhưng cộng đồng người Việt ở Nga cũng biết là người Hải Phòng nổi danh tự đốt lâu nay rồi, nếu canh được thời điểm chính xác để thiêu chợ thì chắc còn khá hơn đợi cho cảnh sát Nga tràn vô ăn cướp. Chợ Việt ở Nga bán nhiều món quái dị mà cảnh sát Nga rất thích, thỉnh thoảng mở chiến dịch ruồng bố cướp chiến lợi phẩm rinh về. Nhưng không bao giờ bắt ai mà để cho Việt Cộng tự do trồng tiếp, kỳ sau mới hy vọng có hàng cho các ông thu hoạch nữa!