Quote:
Originally Posted by seaside230
Mấy người bạn tui có người nhà bên Xứ VC, qua đây du học, ở nhờ, họ lại nói khác, họ than phiền, dân xứ VC nhứt là con gái, chỉ biết ôm điện thoại, máy computer lên mạng chat, ở dơ, không phụ giúp dọn bàn ăn, lười biếng cực kỳ....còn hay hỏi mượn tiền mỗi khi bên nhà chậm gửi tiền sang, gđ bên xứ VC mà làm ăn thất bại thì mượn tiền liên tục, không có ngày hoàn trả...đúng ra cũng có trường này, trường hợp khác, bài viết trên chỉ viết có một chiều thôi..
|
Quá đúng luôn...nhưng mà cũng khổ cho 2 bên...vì 2 văn hoá với lại mới Việt Nam sang thì nếu có thiện ý muốn hoà nhập vào cuộc sống Mỹ thì phải thay đổi rất nhiều...Còn vẫn theo thói quen là dân có tiền tại Việt nam sống sướng quen rồi thì sang Mỹ sẽ cảm thấy khổ cho chính mình và khổ cho những người xung quanh ngay cả người trong nhà cho mình sống chung nữa...