Tại sao lại phải thắc mắc chuyện ở Mỹ làm chi vậy? Dân VC đi làm nô lệ lao động khắp nơi trên TG. Như vậy khi ốm đau, bệnh hoạn thì họ sẽ phải nói tiếng gì đây, hay chỉ được phép câm mồm và cầu Bác cho mau khỏi bệnh.
Ở Mỹ này thì lắm chương trình để giúp bệnh nhân, nếu cần thì có thông dịch qua điện thoại 24/7 cho dù là ở đâu. Mang theo người nhà mình tất nhiên là điều tốt nhất rồi, chẳng có gì phải đáng nói cả.
Thằng Thủ Tướng VC mang tiếng đi công du, thử hỏi nó biết nói được mấy thứ tiếng hay là chỉ biết có mỗi "Cờ Lờ Mờ Vờ"?
|