Nếu so sánh, người Việt cộng ở Mỹ và người Việt cộng ở VN khác nhau ở chỗ nào?
Giống nhau:
- Cả hai đều là khỉ TS ra!
- Cả hai đều ngu như bò!
- Cả hai đều tham lam điễu giả lường gạt vô giáo dục và mất dạy!
- Cả hai đều hèn nhác nhu nhược sẳn sàng tố Ông Cha, Chú, bán Mẹ, bán em gái, bán Chị Dâu hoặc bán nước để cầu vinh!
- Cả hai đều không phải đi làm "job" gì hết, nhưng vẫn có tiền "khủng" chi ra đều đều!
Khác nhau:
- Việt cộng ở VN ác độc và nguy hiểm hơn Việt cộng ở Mỹ!
- Việt cộng ở VN lộ liểu ra mặt bản chất hèn hạ của những người thích làm chuyện bóc lột, tham nhũng, cướp bóc, đàn áp, vu khống, hăm dọa thậm chí giết người dân vô tội 1 cách không gớm tay ở những đồn côn an!
- Việt cộng ở VN thích đi nhậu nhẹt hằng ngày, nhất là đi nhậu nhet "chùa" mà không phải trả tiền.
- Việt cộng ở Mỹ thích đi sòng bài, lớn như ở Las Vegas hay Reno, hoặc nho nhỏ như ở California, Connecticut, hay Northern New York State.
- Việt cộng ở VN sẳng sàng đàn áp người dân, đánh đập người dân khi người dân lên tiếng chỉ trích nhà nước, hoặc tố cáo tham nhũng, hoặc tố cáo cán bộ cấu kết với hãng Tàu giết hại môi trường cùng đời sống người dân, và tuyệt đối đàn áp người dân 1 cách tuyệt đối để bảo vệ đàn anh Tàu cộng khi nói về đất nước và quần đão HS cùng TS.
- Việt cộng ở Mỹ co đầu rút cổ lẫn trốn khi thấy người Việt hải ngoại biểu tình chống Tàu cộng hay Việt cộng!!!
Make it short, they both are dumb as Phuck!!!
|