Haha, sống dưới chế độ XHCN VN và Đông Âu, Nga vv... cũ nói chung thì đương nhiên là đi với ma mặc áo giấy mà thôi, chẳng có gì lọa cả...Lừa đảo muôn năm mới thăng tiến hoặc ngoi đầu, sorry, vươn lên từ "Vũng lầy của chúng ta" (Lê Uyên Phương), đó là mục tiêu duy nhất để sinh tồn...dân VN chẳng có Plan B nên đành nhắm mắt đưa chân, bán chữ Tâm để đổi lấy hạt gạo nuôi gia đình...và cứ tự cho là thức thời...Một số may mắn được sinh sống ở hải ngoại thì ngày càng xót xa thêm...
Nếu đã bàn đến tính thực dụng trong đời sống dân VN thì làm ơn bỏ hai chữ Ý thức vào thùng rác ngay...Tư lợi đặt trên quyền lợi quốc gia mới đúng là yêu nước...
|