10-07-2017
|
#2
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Với những tên sát nhân thất thường thì mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí. Hãy nhìn vào xứ vẹm sẽ rõ. Mã tấu, ống nước, kiếm Nhật và đủ các loại vũ khí tự nghĩ ra đều là dụng cụ giết người. Mỗi một ngày đều có người chết vì những loại vũ khí này. Như vậy thì vũ khí điều khiển con người, hay là con người điều khiển vũ khí đây?
Mỹ có trên dưới 300 triệu dân, và có thể đến 1/3 số người này đều có súng. Như vậy họ đều là kẻ sát nhân sao? Khi đi du lịch ở khắp nơi trên đất Mỹ, có ai không công nhận sự hài hòa và lịch sự của người Mỹ không? Mọi người đều rất vui vẻ giúp đỡ người khác trong khả năng của họ. Còn ở xứ vẹm, chỉ lỡ đụng trúng vào một ai đó thì sẽ biết mùi cay đắng ngay. Nhẹ thì nó đụ mẹ đéo bà, không may hơn thì nó thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Và nếu kém may mắn hơn thì sẽ làm bạn với ông sáu tấm tức thời.
Lợi dụng những sự việc như vậy để đánh giá về một vấn đề thì quá võ đoán. Vũ khí không chỉ dùng để hại người, mà còn có thể cứu người hay bảo vệ cho chính mình.
Ví dụ:
http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1102454
TP HCM: Can ngăn đúng loại côn đồ, người đàn ông bị đâm chết
Cứ như thế đấy. Làm sao ngăn được những tên máu lạnh, mà xứ VC lại quá nhiều loại này.
Last edited by phokhuya; 10-07-2017 at 15:28.
|
|
|