Quote:
|
Việc Trung Quốc cấm biển, rồi tàu rượt đuổi chúng tôi quá quen rồi. Chẳng việc gì phải sợ cả, vì phía sau ngư dân còn có lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, cứu hộ, chúng tôi không đơn độc. Ngư dân chúng tôi ra khơi đánh bắt tại ngư trường truyền thống thuộc lãnh thổ của Việt Nam, khai thác đúng với luật pháp thì chẳng sợ ai.
|
Quote:
|
Tôi yêu cầu thuyền trưởng Sinh trấn an tinh thần các thuyền viên trên tàu, và sau đó báo với cơ quan chức năng yêu cầu hỗ trợ.
|
Quote:
|
Phía sau ngư dân còn có lực lượng bảo vệ!
|
Quote:
|
Tuy nhiên, ngư dân luôn tin rằng, trong cuộc mưu sinh này, chúng tôi không đơn độc vì còn có lực lượng bảo vệ.
|
Quote:
|
Hiện ở trên biển, các lực lượng chấp pháp, bảo vệ trên vùng biển của nước ta như kiểm ngư, cảnh sát biển luôn sẵn sàng hỗ trợ
|
Quote:
|
Theo ông Lăng, nếu chẳng may gặp sự cố trên biển, ngư dân cần phải báo ngay cho lực lượng chức năng để ứng cứu kịp thời
|
Quote:
|
Không có vấn đề gì ghê gớm mà ngư dân phải sợ cả, vì bên cạnh ngư dân vẫn có lực lượng bảo vệ.
|
Gã Việt Cộng viết báo này hắn láo khoét đó bà con, cách viết bài của hắn từng câu chỉ có một "rơ", câu nào cũng như MỘT CON KÉT lập lại nhắm chăm chăm vào câu chuyện giả tạo của hắn là:
"có lực lượng bảo vệ, có lực lượng bảo vệ, có lực lượng bảo vệ"...
Nghe như có bảo vệ hùng hậu lắm, nhưng sao lại sơ hở ra thế này:
"Việc Trung Quốc cấm biển, rồi tàu rượt đuổi chúng tôi quá quen rồi"? Bảo vệ liên tục, mà để cho dân bị rượt đến quen luôn!
Các gã ngư dân tạo dựng của hắn, và các câu nói do hắn nhét vào miệng họ, nào là ông Sinh, ông Vinh, ông Kiên, ông Bình, vv... cùng các chiếc tàu số nọ số kia, khó mong tìm ra các ngư dân thực thụ đó mà dù có tìm thấy thì cũng chỉ là các gã tuyên vận của đảng CSVN. Tàu cá nhiều số lắm, không ai tìm ra. Và chỉ cần sơn quẹt mấy phút là có đủ loại số má dễ dàng.
Trong khi đó thì chúng dấu nhẹm các mã số tàu biên phòng của CSVN, không thể biết được biên đội hải giám hay các tàu tuần biên nào bảo vệ vùng nào, những con số đó không cần bí mật nhưng chúng vẫn không thể nhắc đến. Vì chúng KHÔNG CÓ ai làm cái việc bảo vệ đó cả! Bịa ra các số đó là sẽ bị khui ra ngay.
Ngư dân VN bị bắn chìm tàu, bị bắt, hay bị giết, CSVN đều trốn sạch trong bờ không hay biết. Chờ ngư dân lết vào bờ thì chính phủ CS vẽ vài câu:
"Gặp tàu lạ mà thôi, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ".
Các chuyện đó sẽ không bao giờ rõ. Tàu ngư dân Việt chìm ngoài khơi biển Việt do Tàu Cộng quản lý, và các sự việc đó cũng sẽ chìm luôn trong bờ đất Việt do CSVN quản lý.