Quote:
Thấy bất hợp lý, nhóm thanh niên điện thoại báo UBND xã Nhị Thành. Khi xã đến làm việc, chủ quán cho rằng khách ăn không hỏi giá, tính như vậy có cao nên tính toán lại và nhóm khách phải trả 400.000 đồng (gần 70.000 đồng/đĩa cơm).
Do không muốn dây dưa lâu, nhóm khách đành trả tiền cho chủ quán rồi đi.
|
UBND xã đã đến làm việc, mà gã chủ quán vẫn còn dám đưa lý do là
"Không hỏi giá trước thì tao muốn hét bao nhiêu cũng được"!
Vậy thì biết là đám ủy ban Việt Cộng không có làm gì quán này rồi, ngày thường chúng nó toa rập với nhau ăn chia, nếu khách nào làm lớn chuyện thì chúng qua loa là xong.
Chứ Xã mà ra tay thì đã cho quán ngưng bán mà điều tra rồi. Giờ đây ai mà thử xin giấy mở quán khác chốn này xem, cái Ủy Ban Xã lưu manh này mò đến gầm gừ kiếm ăn liền.