Khi tụi nó dùng hai chữ "Việt Kiều" thì mọi người nên hiểu rằng, đám người này đều là những tên nằm trong diện xuất cảng lao động chứ chẳng phải là công dân của Đức. Bọn này thì VC nó sai khiến thế nào mà chẳng làm.  
Với tụi này thì đảng phải là nhất chẳng có gì sai cả, đơn giản là vì tụi nó là một đám súc vật vừa thoát ra khỏi khu rừng rậm. Chủ của chúng cho ăn gì thì ăn đó, sai làm gì thì làm đó. Bây giờ sang Đức thì cũng sống theo kiểu bầy đàn như khi còn ở trong rừng. Văn hóa của loài người đối với chúng chẳng có nghĩa lý gì. Nhờ ơn đảng mà chúng được sang Đức lao động, trong thâm tâm của chúng thì đó là ơn tái tạo cho nên sẽ nhất nhất trung thành một cách mù quáng, đần độn. 
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |