Quote:
Originally Posted by haithuyensatcong
Mang súng vải đạn lên bờ trúng ngay đầu ông cha mày lòi tầu hũ ra nên nay mày mới được nàm gia đình liệt sụi phỏng dái nít kịt nên nay qua được đây nối dòng bưng bô liếm đít cho khỉ đầu chó..Không có tao sát cộng làm sao bọn mày sanh ra và lớn lên ở trong miền nam có cơn cháo mà ăn...còn mày mà sanh ở chuồng khỉ bắc bộ thì có bắc cụ mà sống  
|
Mầy ngu vừa vừa để cho nguoi khác ngu với .
Bà đây là dân miền Nam , có gia đình tay lắm chân bùn biết bọn hải thuyền tàu cây như nick cũa mầy, chú tao củng là người chỉ huy tại BTL/V4DH và anh tao cũng là người chỉ huy tại BTL/V4SN.
Bà đây cũng là người được đào tạo và có học thức cấp ĐH Miền Nam nhưng là kẻ có nhận thức bọn bây là nhân tố để cho dân chúng nông thôn Miền Nam bị đầu độc hay tức tối mà theo cộng nô; chúng bây ỷ có những cây súng trong tay {tay xâm sát công} khi có những tên du kích bắn vài viên thì chúng bây xã súng liên hồi {súng đạn chùa cũa Mỹ nhưng nó có tính tiền trong chính sách} và du kích không chết nhưng dân chết đầy xóm nhà tan cữa nát ....(ngu như cái L** chì biết sướng và đẻ}
Bây giờ còn hô hào đóng góp tiền bạc để làm gì khi chúng bây còn ở những QG ngoài VN {???} tiền đi vào mồm cũa chúng bây chứ đi đâu hay chúng bây nói VN đưa tiền cho những con điếm VN luôn dục dổ chúng bây trên mạng ????
Chúng bây là loai chẳn ra gì đừng bao giờ nên kêu gọi đóng góp mà nên kêu gọi ủng hộ bằng tinh thần cho dân chúng VN đang lầm than