Muốn có con thì phải xem mình có khả năng bao nhiêu. Sanh ra mà không đủ khả năng và điều kiện để dạy dỗ thì đừng nên sanh. "Trời sanh voi sanh cỏ" đã khiến cho biết bao nhiêu người phải khóc than phận mình khi thấy đàn con thiếu ăn, thiếu mặc.
Đàn ông nào ở Mỹ muốn có nhiều con? Đúng là phiếm luận.
Và rồi đàn bà nào lại muốn sanh nhiều con khi gã cho người chồng nước ngoài?
Các cô sang Mỹ rồi thì đặt điều kiện là bao nhiêu tuổi mới có con, vì mới sang nên muốn có cuộc sống hưởng thụ vài năm. Tuy nhiên đại đa số là đều nói lời chia tay sau khi có quốc tịch Mỹ, và có bến đỗ mới.
Nói chung thì các anh chàng từ Mỹ về VN lấy vợ là tự đặt chân vào bẩy. Không phải họ không biết, nhưng không cưỡng lại được khi thấy người khác có vợ trẻ đẹp. Kết quả sau cùng cũng là hậu quả, nhưng có lẽ họ đã quá tin vào bản lãnh không thực của mình nên đây vẫn là một tập trong những bộ phim nhiều tập không hồi cuối.
|