Quote:
Originally Posted by whuynh
Quote:
|
Sa mạc cằn cỗi có 2.000 người sinh sống,ngỡ tưởng sống khổ ai ngờ trên cả tuyệt vời
|
Nếu chổ đó sống tuyệt vời, tại sao chỉ có khoảng 2,000 người sống ở đó mà không là 20,000 hay 200,000 người?
|
Chịu thua anh chàng óc heo này luôn. Đọc mà không hiểu cách viết có xử dụng chữ
AI NGỜ.
Chính là vì chỉ có lưa thưa 2000 người nơi cằn cỗi, nên mới tưởng là nơi sống khổ, không ngờ là tuyệt vời, hiểu chưa?
Ví dụ cách khác cho dễ hiểu nè em ngu...
Chẳng hạn như gặp một ông mặc quần áo bình dân đi xe hơi cũ kỹ, thì ai cũng tưởng là một dân nghèo bình thường,
ai ngờ đến khi tìm hiểu ra thì mới biết ông ta có cả một gia tài to lớn.
Câu chuyện đơn giản chỉ vậy, đừng có ngố đến mức nhào vô cãi rằng:
"Nếu giàu thì tại sao lại chỉ có chiếc xe cũ?".
Thêm nữa, là nếu chỗ tuyệt vời thì phải có đông dân hay sao? Nếu vậy thì dọn sang China với India mà sống đi là vừa!