Quote:
|
Là một du học sinh tại Nhật Bản, Lan quá cảnh tại Singapore để trở về Việt Nam vào ngày 3/6. Trong khi chờ chuyến bay kế tiếp tại sân bay Changi, Lan quyết định đi mua sắm tại khu vực quá cảnh ở nhà ga số 3. Tại đây, cô đã lấy các món đồ từ ba cửa hàng khác nhau trong vòng một giờ.
|
Người dân Japan có lòng tự trọng cao và coi trọng người khác nên các cửa hàng không cần giám sát quá kỹ, còn Singapore thì lại có kinh nghiệm, lâu nay đã biết và chú ý theo dõi gái Việt từ ngay cổng phi trường rồi, bước vô là xét giấy tờ xem có sẽ làm gái không, xét thấy là học sinh không có lý do gì để bắt thì sẽ thả đi, nhưng vẫn dõi theo camera từng bước.
Ở Nhật chắc chắn là nữ quỉ du sinh CSVN này đã ăn cắp rất nhiều ăn cắp hàng ngày và ăn cắp liên tục, nơi mà nghề chôm của nàng dễ thành công.
Sang đến Singapore quen thói cũ tưởng bở, nên mới trổ nghề CSVN ra
"ba cửa hàng khác nhau trong vòng một giờ".