"Trong mỗi chuyến về thăm quê hương, chị Hà không quên mua những hạt giống tốt để mang sang Mỹ trồng."
Đã sang được Mỹ nhưng vẫn về VN, đây là một cái ngu thứ nhất.
Lại mang hạt giống ở VN sang Mỹ, đây là ngu thứ hai.
Lại đưa lên mạng khoe khoang hành động ngu xuẫn và thành tích, đây là cái ngu thứ ba.
Một ngày kia, sẽ đi tù bởi chứng cớ quá rành rành, lúc ấy sẽ là cái ngu thứ tư.
Và thằng chồng sẽ divorce (ly dị) để lấy con vợ khác trong khi cá nhân mình ủ tờ, đây là cái ngu thứ năm!
Ra tù xong, không công ăn việc làm, không nơi nào dám nhận bởi có thành tích xấu, sẽ phải vác mặt về VN làm mọi cho VCs và bọn tham nhũng thối nát ác độc cán bộ csvn, đây là cái ngu thứ sáu.
Tất cả bắt đầu từ cái ngu thứ nhất!!!!!
|